Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Biếu chị chồng 500 nghìn, nào ngờ chị ấy bật khóc tiết lộ bí mật gia đình

Giới trẻ 28/01/2023 - 11:23

Tôi ngạc nhiên khi thấy số tiền chị chồng lì xì cho các con của mình. Vì thế, tôi cố tình biếu chút tiền xem phản ứng của chị chồng thế nào...

Biếu chị chồng 500 nghìn, nào ngờ chị ấy bật khóc tiết lộ bí mật gia đình - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Mọi năm chị chồng tôi đều về nhà ngoại ăn Tết cả gia đình, thế nhưng năm nay chị về môt mình. Chị bảo nhà nội về đông đủ nên anh rể ở nhà tiếp khách, còn con ở lại chơi với các anh chị họ.

Sáng mùng 1 Tết, các con đưa cho tôi chiếc phong bao mà chị chồng đã lì xì cho, tôi tò mò mở ra xem thì giật mình với số tiền trong đó. Từ trước đến nay, chị lì xì các con tôi toàn tờ 100 nghìn, vậy mà giờ đây lại là 20 nghìn. Phải chăng chị bỏ nhầm hay gia đình đã xảy ra chuyện gì.

Lúc chỉ có hai chị em, tôi biếu chị chồng 500 nghìn, lúc đầu chị rất ngạc nhiên và định từ chối nhưng tôi không nhận lại. Tôi hỏi chị có điều gì khó nói, cứ tâm sự với em dâu cho bớt buồn, đừng cố chịu đựng một mình. Bất ngờ chị ôm chặt tôi mà khóc như chưa bao giờ được khóc.

Video đang HOT

Chị vừa khóc vừa nói là không ngờ cuộc đời chị lại có ngày này. Chị sắp mất tất cả rồi. Chị bảo khi chồng làm ít tiền thì còn coi trọng, yêu chiều vợ. Từ ngày anh ấy kiếm nhiều tiền, chị ở nhà chăm sóc con không đi làm, chồng khinh thường, mắng mỏ vợ mỗi ngày.

ADVERTISEMENT

Chị bị chồng giày vò suốt một năm nay. Đỉnh điểm chị bị bệnh nằm viện một tuần, chồng không chăm sóc hỏi thăm câu nào, có mỗi mẹ chồng phục vụ. Đến khi thiếu tiền viện phí, mẹ chồng gọi điện anh ấy mới chịu đến thanh toán. Về tới nhà, bệnh tình chưa khỏi, anh rể chì chiết chị cả ngày vì chuyện chị ở nhà chơi mà cũng tốn hơn 10 triệu nằm viện của chồng.

Lúc chị bị ốm đau nằm một chỗ mới biết được lòng dạ của anh rể. Không thể chịu đựng tính tình ngày càng quá quắt của chồng. Chị quyết định đưa con về nhà ngoại sống ly thân một thời gian, để xem anh rể có thay đổi không. Thế nhưng anh ta bảo chị muốn đi bao nhiêu lâu cũng được nhưng không được mang con theo.

Mấy ngày về ngoại, chị nhớ con da diêt, gọi điện muốn được gặp con nhưng chồng không cho gặp. Chị rất sợ nếu chia tay sẽ không được quyền nuôi con, bởi chị không làm ra tiền. Tôi rất muốn giúp chị chồng nhưng không biết phải làm thế nào nữa?

Kỉ niệm 5 năm ngày cưới, chị chồng tặng món quà khiến tôi xấu hổ

Biếu chị chồng 500 nghìn, nào ngờ chị ấy bật khóc tiết lộ bí mật gia đình - ảnh 2

ADVERTISEMENT

5 năm nay, vợ chồng tôi sống chung với chị chồng. Chị ấy hơn 50 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Hồi trước, chị đã đi làm, kiếm tiền nuôi em trai ăn học thành tài. Chồng tôi mang ơn chị gái rất nhiều nên nhận chăm sóc, phụng dưỡng chị khi chị về già.

Dù đóng vai trò là một người vợ suốt 5 năm qua nhưng tôi chưa từng được giữ tiền của chồng. Anh đưa hẳn thẻ lương cho chị gái giữ và lo chi tiêu trong nhà. Chị chồng tôi tận dụng mặt bằng để mở cửa hàng tạp hóa, kinh doanh kiếm tiền chi tiêu và dành dụm. Dù vậy, chị vẫn cầm thẻ ngân hàng của em trai như một điều hiển nhiên. Chị lo hết mọi sinh hoạt trong nhà, từ ăn uống, những nhu yếu phẩm cần thiết. Tết, lễ chị cũng không hỏi han đến tiền của tôi. Tôi sướng thật khi không phải đau đầu suy tính chuyện tiền bạc nhưng dù sao, tôi vẫn muốn nắm giữ lương của chồng mình.

Dù buồn lòng nhưng tôi vẫn cư xử lễ phép, vẫn chăm sóc chị chồng chu đáo mỗi khi chị ấy đau bệnh. Nhưng thú thật, trong vài lần tranh cãi với chồng, tôi vẫn đay nghiến anh về việc đưa thẻ ngân hàng cho chị chồng giữ. Những chuyện này chỉ có vợ chồng tôi biết với nhau mà thôi.

ADVERTISEMENT

Hôm qua là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi về nhà thì bất ngờ khi thấy chị chồng đã chuẩn bị một mâm cơm ngon lành và một cái bánh kem. Chị chồng cười hiền lành, bảo muốn chúc mừng ngày đặc biệt của chúng tôi. Sau khi ăn uống vui vẻ, chị ấy đưa cho tôi một món quà.

Mở quà, tôi kinh ngạc khi thấy đó là thẻ ngân hàng của chồng mình. Chị chồng nói 5 năm qua, chị đã cố tình giữ thẻ ngân hàng của chồng tôi để xem thử tôi có phải là kẻ ham tiền, vì tiền mà đ.ánh đổi hạnh phúc gia đình không? Nhưng giờ chị đã hoàn toàn yên tâm khi thấy tôi sống biết điều, hiểu chuyện, lại xem trọng hạnh phúc gia đình hơn vật chất.

Chị còn tiết lộ số tiền lương mỗi tháng của chồng tôi vẫn nằm yên trong thẻ. Chị chưa từng rút ra một đồng nào và xem như đây là tiền tiết kiệm của chúng tôi. Những gì chị chồng nói khiến tôi xấu hổ và ân hận mãi không thôi. Hóa ra, 5 năm qua, chị ấy lo lắng toàn bộ sinh hoạt cho vợ chồng tôi mà không đụng đến tiền của chồng tôi.

Giờ tôi muốn đưa chị 50 triệu, xem như trả ơn chị đã cưu mang chúng tôi suốt 5 năm qua nhưng chị kiên quyết từ chối. Mà chị càng như thế, tôi càng cắn rứt lương tâm hơn. Tôi phải làm sao để chị chồng chịu nhận số tiền mình đưa đây?

Chồng nói hết tiền, nhưng lén sắm tết cho bên nội Ngọc chợt hiểu, chồng cô đã lập quỹ đen để "tuồn" về nhà nội. Cô muốn ôm con về nhà ngoại ăn tết, bỏ mặc tất cả... Chồng thường xuyên than hết tiền, nhưng thực tế thì... (ảnh minh họa) Gần tết, chị dâu bên chồng gọi điện...

Chia sẻ