Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM

Giới trẻ 19/08/2022 - 09:31

Sáng 18/8, Giáo hội Phật giáo VN tại TPHCM phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu một năm ngày mất của các nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 tại chùa Việt Nam Quốc Tự.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 1
Sáng nay, tại chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TPHCM), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tại TPHCM khai mạc Trai đàn Đại lễ cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Chương trình diễn ra liên tục trong 3 ngày từ 18-20/8.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 2
Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu đồng bào tử vong trong dịch Covid-19 có sự tham gia của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Quyền Pháp chủ GHPGVN.

"Trải qua một năm TPHCM đã có nhiều thay đổi, cuộc sống đã trở lại bình thường, Trai đàn hôm nay chúng ta hi vọng những người quá cố có thể về với Phật, tái sanh trên cuộc đời, cùng chúng ta xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp", Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nói.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 3
Với chủ đề "Hộ quốc Nhân vương phổ độ đại trai thắng hội đạo tràng", Đại lễ được cử hành ở chánh điện chùa Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm hành chính của GHPGVN tại TPHCM - trong không khí trang nghiêm.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 4
Khu vực chánh điện, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tại TPHCM - cùng hàng trăm tăng, sư tụng kinh, niệm phật, cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì dịch Covid-19 được siêu thoát.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 5
Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết: "Tính từ thời điểm khi đại dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ 4, TPHCM là nơi chịu ảnh hưởng và mất mát lớn nhất đến nay đã tròn một năm, nói theo ngôn ngữ dân gian là "giỗ đầu" hay "tiểu tường". Việc tổ chức Đại lễ cầu siêu ở thời điểm này thể hiện mong muốn xoa dịu phần nào nỗi buồn thương vẫn còn âm ỉ nơi những người có thân nhân qua đời trong đại dịch".

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 6
Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 7
Các Tăng ni, Phật tử trong trang phục giản dị, trang nghiêm tập trung trước chánh điện chùa Việt Nam Quốc Tự để cầu siêu cho các nạn nhân qua đời vì Covid-19.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 8
Hàng trăm Tăng ni, Phật tử tụng kinh, niệm phật, cầu siêu cho các nạn nhân được siêu thoát, vẫn sống trong tâm tưởng của những người ở lại.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 9

Một số gia đình có thân nhân mất trong dịch Covid-19 cũng có mặt tại khu vực chánh điện thắp nhang, cầu siêu.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 10

Bên ngoài khu vực chánh điện có rất đông người dân đến tham dự Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu cho người thân tử vong vì dịch Covid-19.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 11
Bà Ngô Ngọc Lệ (quận 10) cho biết, năm rồi gia đình bà mắc Covid-19, người chồng điều trị 20 ngày ở bệnh viện Thủ Đức thì qua đời. Tính đến ngày 12/8 là tròn 1 năm chồng bà mất.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 12
Bà Hà Thị Tuyết Mai (77 tuổi) có đứa cháu mất vì Covid-19 để lại 2 con nhỏ. Bà đến dự lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu cầu mong cháu mình được siêu thoát.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 13
Bia đá trong khuôn viên chùa Việt Nam Quốc Tự ghi dấu nỗi đau của những người nằm xuống vì Covid-19.

Đại lễ Tưởng niệm - Kỳ siêu giỗ đầu các nạn nhân mất do Covid-19 tại TPHCM - ảnh 14
Lãnh đạo TPHCM cũng tham dự Đại lễ và trao tặng nhiều phần quà đến các gia đình khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo Dân trí