Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Đàn bà ơi, em ''tàn nhẫn'' với bản thân bao nhiêu thì hưởng phúc bấy nhiêu

Giới trẻ 03/10/2022 - 23:58

Mọi việc đều do chính mình làm ra, không chăm chỉ thì không có thành quả, không nỗ lực thì sẽ không dễ dàng thành công, không có được cuộc sống như mong muốn. Có người nói phụ nữ hãy nên "tàn nhẫn" với chính mình, phúc phận chỉ dành cho “người phụ nữ tàn nhẫn”.

Là một người phụ nữ hiện đại, có "lòng tham" thì sẽ gặt hái được những thành công cực rỡ nhờ vào tài năng, khát vọng.

Đàn bà ơi, em ''tàn nhẫn'' với bản thân bao nhiêu thì hưởng phúc bấy nhiêu - ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Bản thân một con người sinh ra ai cũng là một trang giấy trắng, cuộc đời sau này do chính bạn vẽ lên rất có thể sẽ biến thành một "kiệt tác". Ai cũng muốn giữ cái tâm lương thiện cho mình nhưng cuộc sống luôn có muôn vàn khó khăn, lòng người không hề đơn giản nên phải học cách bảo vệ chính mình.

Sống có kỷ luật và nguyên tắc, biết quản lý cuộc sống hàng ngày của chính mình là điều thể hiện sự trưởng thành và chỉn chu của người phụ nữ. Bắt đầu từ giờ giấc đi ngủ, thức dậy, giờ "giới nghiêm" bạn tự đặt ra cho bản thân, không ở lại các bữa tiệc quá khuya... Rồi đến chế độ ăn uống, tập luyện để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng.

Đàn bà ơi, em ''tàn nhẫn'' với bản thân bao nhiêu thì hưởng phúc bấy nhiêu - ảnh 2

(Ảnh minh họa)

Lối sống điều độ, có kỷ luật cho thấy bạn là người phụ nữ chỉn chu, gọn gàng, biết chăm lo cho bản thân. Chỉ khi chăm sóc tốt cho chính mình thì bạn mới có thể chăm lo và yêu thương người khác. Một người ngăn nắp và kỷ luật trong cuộc sống chắc chắn cũng rất nguyên tắc và có trách nhiệm trong công việc.

"Tàn nhẫn" với chính mình, chúng ta mới có thể nâng cao tiềm lực của bản thân, bứt phá nhiều hơn để phát triển năng lực. Sự sinh trưởng khắc nghiệt trong nơi tăm tối, cuối cùng sẽ có một ngày tỏa hương thơm ngát.

Đàn bà ơi, em ''tàn nhẫn'' với bản thân bao nhiêu thì hưởng phúc bấy nhiêu - ảnh 3

(Ảnh minh họa)

"Tàn nhẫn" ở đây không phải vô tình vô nghĩa, sống chẳng quan tâm đến ai, chỉ bo bo giữ lợi cho mình. Đôi khi, đó chỉ đơn giản là động thái cần thiết để giải quyết những dây dưa, nhập nhằng khó xử.

Chúng ta học cách "tàn nhẫn" với người khác khi biết từ chối những yêu cầu khiến mình thiệt thòi, biết phản ứng đáp trả khi bản thân không nhận được sự tôn trọng, biết quay lưng khi nhận về sự tổn thương, biết giận dữ mà không sợ đắc tội với người khác. Là phụ nữ, bạn cũng phải học cách “tàn nhẫn”, đối với những kẻ phụ bạc thì chẳng cần khoan dung, nếu không thể trả thù thì cũng đừng bao giờ tha thứ.

Đàn bà ơi, em ''tàn nhẫn'' với bản thân bao nhiêu thì hưởng phúc bấy nhiêu - ảnh 4

(Ảnh minh họa)

Thực ra thế giới này không có người gọi là thiên tài, chỉ là kiên trì tự kỷ luật, kiềm chế, ràng buộc mình ở những chỗ người khác không nhìn thấy, buộc bản thân không ngừng tiến về phía trước.

Đàn bà ơi, em ''tàn nhẫn'' với bản thân bao nhiêu thì hưởng phúc bấy nhiêu - ảnh 5

(Ảnh minh họa)

Vì vậy mọi người nên nhớ rằng là phụ nữ biết học cách sống tàn nhẫn, vô tâm thì càng hạnh phúc. Hãy luôn đặt bản thân lên đầu chứ không nghĩ về người khác, tất cả những thứ bạn có trong cuộc đời này chỉ là bản thân mình. Bạn cứ sống vì mình đi, học cách yêu thương bản thân, như vậy đời sẽ đỡ mệt hơn.