Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng

Giới trẻ 03/12/2022 - 02:47

Con người ta yêu nhau vì chữ duyên , cưới nhau vì nợ . Khi duyên nợ chưa tới, có thể họ sẽ chẳng màng tới chuyện hôn nhân, nhưng khi gặp được định mệnh của đời mình rồi họ lại thay đổi suy nghĩ, quyết định cùng người đó nên duyên vợ chồng

Con người ta yêu nhau vì chữ “duyên”, cưới nhau vì “nợ”. Khi duyên nợ chưa tới, có thể họ sẽ chẳng màng tới chuyện hôn nhân, nhưng khi gặp được “định mệnh” của đời mình rồi họ lại thay đổi suy nghĩ, quyết định cùng người đó nên duyên vợ chồng.

ADVERTISEMENT

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị Hoàng Quỳnh Anh (sinh năm 1989, quê Nghệ An) vào TP.HCM làm việc. Sau 11 năm ở đây, chị sang Campuchia làm việc 5 năm và gặp gỡ người chồng hiện tại – anh Jrg Strehler (37 tuổi, người Thụy Sĩ).

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Chị Quỳnh Anh tự lập từ sớm và hiện tại gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Khi ấy, anh Strehler đang dạy học tại một trường quốc tế, còn chị Quỳnh Anh quản lý một công ty chuyên bán lẻ đồ gia dụng trên các nền tảng điện tử. “Lúc đó tôi đang ngồi trong quán cà phê, anh mới tiến tới và nói “nhìn em giống một người mà anh quen”. Câu chuyện bắt đầu theo cách khá phổ biến, sau đó hai bên nói chuyện với nhau, gặp nhau thêm vài lần nữa thì anh tỏ tình”, chị Quỳnh Anh kể.

Quen nhau 6 tháng anh cầu hôn, nhưng chị lại đắn đo vì chưa muốn cưới, bởi thu nhập lúc đó của chị khá cao, nếu từ bỏ sự nghiệp để theo chồng thì chị phải suy nghĩ rất nhiều. Anh Strehler vẫn một lòng chờ đợi chị ròng rã suốt 2 năm. Sang tới năm thứ 3 yêu nhau, vì thương anh nhớ nhà nhiều, mẹ anh lại lớn tuổi rất mong con về nên chị đồng ý lấy anh, sang Thụy Sĩ định cư lâu dài.

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng - ảnh 2

Chị và ông xã Thụy Sĩ gặp nhau tại Campuchia.

Về phía bố mẹ chị Quỳnh Anh, cả hai không có ý kiến gì nhiều khi chị lấy chồng ngoại quốc. Phần vì bản thân chị là người tự do trong mọi quyết định từ khi còn bé, phần vì chị cũng đã “quá lứa”. “Trước khi gặp chồng, tôi đã nói với bố mẹ là sẽ không kết hôn vì không thích hôn nhân. Bởi vậy, khi thông báo lấy chồng thì bố mẹ tôi vui vì con gái “quá lứa” đã quyết định lập gia đình”, Quỳnh Anh tâm sự.

ADVERTISEMENT

Tháng 12/2021, chị qua Thụy Sĩ theo diện kết hôn cùng chồng. Thời gian đầu sang đây, cô nàng 8X cũng vấp phải nhiều khó khăn, nhất là việc thích nghi với thời tiết mùa đông vì tuyết dày và lạnh khiến chị bị sốc nhiệt.

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng - ảnh 3 ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Nhưng may mắn thay, nhờ sự quan tâm và yêu thương của gia đình chồng mà hiện tại chị cảm thấy khá hơn rất nhiều. Đặc biệt, mẹ chồng là người rất dễ thương, dễ gần, giàu tình cảm giúp chị cảm thấy rất ấm áp và thoải mái. Quỳnh Anh nhớ lại: “Lúc tôi về là tháng 12, rất lạnh và tôi bị sốc nhiệt độ. Tôi cảm thấy ở đây không hợp với mình vì lạnh quá, nhưng khi mẹ mở cửa, mẹ có nói một câu: “Chào mừng con về nhà” làm cho tôi thấy rất ấm áp”.

“Mẹ chồng đưa tôi đi chọn áo ấm phù hợp, chị chồng cũng mua cho tôi rất nhiều tất ấm, giày dép, quần áo… Sự ân cần ấy khiến tôi thích nghi nhanh và cảm thấy thật may mắn vì được sống bên cạnh những người quan tâm và yêu thương mình”, cô nàng chia sẻ với VietNamNet.

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng - ảnh 4

Chị và mẹ chồng có mối quan hệ rất thân thiết.

Bên cạnh đó, chị thích các món ăn Việt Nam, không hợp đồ ăn Thụy Sĩ nhiều bơ và sữa. Biết điều này, mẹ chồng chị đã tập nấu cơm và các món Á để chăm sóc con dâu khiến Quỳnh Anh rất cảm động.

“Nhà tôi cách nhà mẹ khoảng 10 phút đi bộ nên chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Từ khi tôi qua đây, trong nhà mẹ lúc nào cũng có gạo để nấu cơm cho tôi ăn. Hồi mới qua đây, tôi ở chung với mẹ chồng 3 tháng nhưng mẹ rất tâm lý và tôn trọng lối sống của tôi, không bao giờ bắt tôi phải làm cái này cái kia cả.

ADVERTISEMENT

Nhớ khi đó tôi vẫn còn làm công việc bên Campuchia, tôi dành thời gian buổi sáng giải quyết xong công việc mới ăn cơm. Tới 2 giờ tôi mới ăn. Mẹ nấu đồ ăn sẵn rồi bưng lên tận phòng cho tôi luôn”, Quỳnh Anh chia sẻ trong chương trình Người kết nối.

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng - ảnh 5 ADVERTISEMENT

Tình cảm giữa hai vợ chồng cũng rấy ngọt ngào vì chị và anh xã khá đồng điệu với nhau về sở thích cũng như suy nghĩ. Trong nhà, chồng chị là người làm hết mọi việc từ nấu ăn, lau dọn, rửa bát, chăm sóc chó. Anh hiền lành, biết chiều chuộng và luôn nhường nhịn vợ nên nên chưa từng giận hay to tiếng với vợ khi nào.

Mặc dù có một công ty bán lẻ ở Campuchia nhưng sau khi theo chồng về Thụy Sĩ, Quỳnh Anh quyết định nghỉ hưu ở tuổi 32 vì không còn gánh nặng về tài chính nữa. Giờ đây chị dành thời gian cho gia đình, thực hiện các dự án cộng đồng, trong đó có kế hoạch cùng mẹ chồng xây dựng trường học cho trẻ em vùng cao.

“Tôi quyết định nghỉ hưu ở tuổi 32 vì không có gánh nặng về tài chính nữa. Hiện tại tôi chỉ tập trung cuộc sống trong gia đình. Tôi có một con chó 3 chân, ngày ngày tôi đưa nó đi dạo xung quanh rồi về nấu ăn cho chồng, qua mẹ chơi hoặc đưa mẹ đi thăm chỗ nọ thăm chỗ kia”, Quỳnh Anh kể. Bên cạnh đó, chị cũng làm video về cuộc sống ở Thụy Sĩ để đăng lên YouTube và TikTok để giới thiệu tới mọi người về con người và cuộc sống nơi đây.

Sang Hàn du lịch, cô gái Việt cưới được chàng lập trình viên

"Người ngồi cạnh mình trên chuyến bay ngày hôm đó đã trở thành chồng mình!" - là câu nói mà Vy Hằng (24 tuổi) mở đầu câu chuyện tình yêu dễ thương với chàng IT điển trai người Hàn Quốc.

Cách đây 5 năm, Hằng đặt chuyến bay về Việt Nam sau chuyến du lịch qua Hàn theo tour cùng mẹ. Nhưng "trời xui đất khiến", Hằng và mẹ bị tách mỗi người một chỗ, không ngồi cùng mọi người trong đoàn. Anh Chang Young (lập trình viên IT, Hàn Quốc) khi đó cũng có mặt trên chuyến bay tới Việt Nam du lịch. Định mệnh khiến chàng trai vô tình ngồi sát ghế với mẹ Hằng.

ADVERTISEMENT

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng - ảnh 6

Vy Hằng quen chồng người Hàn là lập trình viên

Mọi việc sẽ không có gì xảy ra cho đến khi anh bạn đi cùng với Chan Young để quên giỏ xách cá nhân trên chỗ ngồi. Khi xuống sân bay, Vy Hằng nghe loáng thoáng thông báo từ mọi người: "Có khách ngồi ở ghế... để quên túi xách". Thấy số ghế quen, cô mơ hồ nghĩ có khi nào là người ngồi cùng hàng với mẹ. Hằng không dám lại hỏi, nhưng để ý từ xa thấy mặt 2 chàng trai người Hàn hốt hoảng nên đoán ngay sự tình.

"Mình lại hỏi thăm và giúp anh lấy lại được túi. 2 người tất nhiên vui mừng lắm vì nghĩ suýt nữa ở lại Việt Nam luôn. Còn mình vui vì đã làm được một việc tốt", Hằng nhớ lại.

Sau chuyến bay, 2 chàng trai Hàn Quốc mời Hằng đi ăn tối. Hai bên trò chuyện, làm quen vui vẻ. Hằng ngỏ ý làm hướng dẫn viên đưa 2 người bạn mới đi thăm thú cảnh đẹp, chỗ ăn ngon ở Sài Gòn.

4 ngày du lịch trôi qua nhanh chóng, Chan Young để ý cô gái người Việt với nụ cười dễ mến từ lúc nào không hay. Anh xin địa chỉ liên hệ để gửi quà, dần dà nhắn tin "cưa cẩm" Vy Hằng. Cô nhớ nhất thời điểm giáng sinh, chàng trai Hàn cất công bay sang Việt Nam để tạo cho cô một bất ngờ.

"Anh chinh phục mình trong 3 tháng, nghe thì ít nhưng chắc đối với anh là khoảng thời gian thử thách nhất, vì lúc đó mình không có nhiều ấn tượng với anh lắm.

ADVERTISEMENT

Nhưng vào đêm giáng sinh, lúc anh sắp quay về Hàn Quốc, mình thấy buồn và trong lòng có cảm giác lạ lạ. Anh không hay thể hiện ra bên ngoài nhiều, cũng là người sống hướng nội, ít nói nhưng bằng một cách kì lạ nào đó mình đã nhận ra tấm lòng của anh. Vào một khoảnh khắc cảm nhận được sự chân thành và câu chuyện gặp nhau định mệnh thì mình tin chắc đây là tình yêu đích thực của đời mình", Hằng hạnh phúc kể lại.

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng - ảnh 7 ADVERTISEMENT

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng - ảnh 8

ADVERTISEMENT

Cả hai vượt qua nhiều rào cản ngôn ngữ, quốc tịch

Hằng nhận lời yêu Chan Young vào đúng ngày 24/12/2017 và chính thức trở thành vợ chồng 2 năm sau đó. Cả hai đều là người đạo Công Giáo nên thấy vinh hạnh khi được nên duyên cùng nhau vào đúng ngày Giáng Sinh.

Rất quý mến con rể, nhưng mẹ Hằng cũng lo lắng con gái lấy chồng xa nhà sẽ gặp ít nhiều khó khăn. Nhưng Chan Young đã hoàn toàn thuyết phục mẹ vợ bằng sự tận tình, chu đáo.

Khác nhau về ngôn ngữ, quốc tịch, Hằng gặp nhiều bỡ ngỡ trong những ngày đầu về làm dâu. Có một kỷ niệm khiến Hằng nhớ mãi vào trước lúc ăn cơm.

"Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều sự khác nhau về văn hóa, đặc biệt là lễ nghĩa. Lúc mới sang, mình đâu có biết muỗng đũa trên bàn ăn phải sắp xếp theo đúng vị trí bắt buộc đâu, thế là mình để loạn cả lên, thậm chí bưng cả rổ muỗng đũa lên để sẵn ai ăn thì tự lấy.

Chồng mình thấy vậy vừa hoảng vừa mắc cười, tối về mở ngay lớp bổ túc kiến thức văn hoá Hàn cho vợ. Khác nhau vậy đó, nhưng mình tin chắc là yêu thương có thể hoá giải tất cả dù là những xung đột lớn", Hằng kể.

Lấy chồng Thụy Sĩ, 8X nghỉ hưu ở tuổi 32, được mẹ chồng nấu cơm bê lên tận phòng - ảnh 9 ADVERTISEMENT

Hằng được mẹ chồng yêu thương hết mực

Với Hằng, ông xã là người sống khá khép kín và kiệm lời. "Với anh, hành động đáng giá hơn lời nói. Chồng mình tuy không lãng mạn như oppa trên phim, nhưng chắc chắc là một bờ vai vững chắc cho mình tựa vào mọi lúc mọi nơi".

Sau khi kết hôn, Hằng trở về Hàn Quốc trong thời gian ngắn rồi mới quay lại Việt Nam tiếp tục công việc. Nàng dâu Hàn dự định, khi gia đình có thêm thành viên mới sẽ sắp xếp lại công việc cũng như nơi ở để chăm sóc tốt cho con cái.

Mẹ chồng lập quy củ cho dâu mới: 6h nấu bữa sáng, 18h có bữa tối, con dâu làm điều này khiến bà ngỡ ngàng Mai chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ đã là thời đại nào mà mẹ chồng còn lập quy củ hàng ngày cho mình. Cũng không ngờ chồng cô thế mà lại ngầm đồng ý với bà... 01. Mới kết hôn 1 tháng, mẹ chồng đã dọn đến...

Chia sẻ