Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Mẹ chồng yêu cầu cho em chồng mượn sổ đỏ cầm cố vì vỡ nợ lô đề

Tuổi Teen 04/06/2023 - 17:51

Thấy vậy mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi phải cho em mượn sổ đỏ nhà riêng để cầm cố vay tiền trả nợ.

Cách đây không lâu vợ chồng em chồng tôi bị vỡ nợ vì ôm lô đề. Mức tiền nợ lên đến cả chục tỷ đồng, vì thế phải bán toàn bộ nhà cửa đất đai hiện có để trả nợ nhưng vẫn chưa đủ. Chủ nợ là dân xã hội đen nên đã uy hiếp nếu không trả đủ tiền sẽ không để gia đình cô em tôi yên ổn.

Mẹ chồng tôi cũng bao ngày mất ăn mất ngủ vì con gái vỡ nợ, bà đem toàn bộ tiền vàng, vốn liếng tích lũy được đưa cho con gái trả nợ. Bố chồng tôi kịch liệt phản đối chuyện đề đóm cờ bạc, nên cấm mẹ tôi không được dung túng, nhưng thương con, mẹ chồng vẫn đưa tất cả những gì bà có cho con gái.

Mẹ chồng yêu cầu cho em chồng mượn sổ đỏ cầm cố vì vỡ nợ lô đề - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Mẹ nào cũng thương con, tôi hiểu điều này, thế nhưng mẹ chồng tôi lại yêu cầu vợ chồng tôi phải cầm cố sổ đỏ căn nhà đang ở để cho em gái vay tiền. Đây là căn nhà vợ chồng tôi mua bằng mồ hôi nước mắt bao năm, là nơi ở của gia đình tôi 4 người, trong đó có 2 cháu nội của bà. Khi vợ chồng tôi từ chối vì rõ ràng em chồng hiện không có khả năng trả nợ, nếu cô ấy không trả nổi, thì gia đình tôi biết phải làm sao. Vợ chồng tôi cũng chỉ là công chức bình thường, lương đủ nuôi con đã là may. Khi chồng tôi từ chối, mẹ tôi bảo, trường hợp xấu nhất thì vợ chồng tôi về ở cùng bố mẹ, bố mẹ sẽ sang tên mảnh đất đang ở cho vợ chồng tôi. Mẹ tôi không thể lấy sổ đỏ của mình để đưa cho con gái vì bố tôi không đồng ý.

Khi bố chồng tôi biết chuyện mẹ thuyết phục vợ chồng tôi, bố đã họp gia đình và mắng mẹ. Bố tôi nói, ai làm, người ấy phải chịu, không chịu lao động, làm ăn, chỉ dựa vào cờ bạc đề đóm để làm giàu thì đến khi vỡ nợ cũng không thể dung túng được.

Sau hôm ấy, mẹ tôi không nói chuyện đó với vợ chồng tôi nữa, nhưng bà ghét con dâu ra mặt, nói tôi khác máu tanh lòng, không thương xót em, lại xúi giục chồng để giữ nhà, giữ của.

Tôi không hiểu sao bà có thể nghĩ như vậy, trong một lần cãi vã, vì quá ức, tôi có nói, nếu đặt tình huống ngược lại, người vỡ nợ vì đề đóm là em gái ruột của con, liệu mẹ có đồng ý để chồng con cầm cố nhà trả nợ cho em không? Mẹ tôi nghe vậy liền tát tôi 1 cái và bảo tôi mất dạy dám cãi tay đôi với mẹ chồng. Tôi thực sự rất mệt mỏi với việc này./.