Chồng Tũn rầu rĩ nói:
- Anh nghỉ việc rồi! Buồn quá nên hơi quá chén một chút.
ADVERTISEMENT
Tũn hoảng hốt hỏi:
Video đang HOT
- Sao lại nghỉ việc thế? Anh bị đuổi à? Sao tự dưng lại bị đuổi thế?
Chồng Tũn lắc đầu nói:
- Không, là do sếp nói một câu mà anh không thể nào chấp nhận được nên anh quyết định không làm nữa.
Tũn tò mò:
- Ông ấy nói gì quá đáng lắm à?
Chồng cô nhún vai:
- Ông ấy bảo là ‘Anh đã bị sa thải!’.
- !?!
'Bầu sữa' phụ huynh: Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc
Thế nên vận động đóng quỹ sao cho không bị giải trình mới là... "giỏi".
Biếm họa của Tín Nhượng.
Tranh: NOP
ADVERTISEMENT
Tranh: B.Ba.
'Giới già' phê bình giới trẻ sống ảo Bọn trẻ bây giờ sống ảo ghê luôn, tối ngày quay clip đăng lên mạng xã hội... Tranh: Nguyễn Tuấn Anh.