Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh

Giới trẻ 08/02/2023 - 00:52

Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh éo le khi cả bố và mẹ đều đã không còn nên chàng trai đó chỉ có thể bịn rịn trong vòng tay họ hàng, bạn bè...

Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh éo le khi cả bố và mẹ đều đã không còn nên chàng trai đó chỉ có thể bịn rịn trong vòng tay họ hàng, bạn bè.

ADVERTISEMENT

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Thanh Hóa tổ chức lễ xuất quân năm 2023 cho các tân binh. (Ảnh: Lao Động)

Đó là nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, sống tại Thanh Hóa). Cậu có hoàn cảnh éo le nhất khi mới 5 tuổi đã mất đi cùng lúc cả bố và mẹ trong vụ va chạm giao thông. Từ đó, Ngọc Tài lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà nội. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên Tài phải đi làm từ rất sớm với đủ loại công việc và lỡ hẹn với giảng đường đại học.

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 2

Ngọc Tài không còn bố mẹ khi 5 tuổi vì cả 2 ra đi sau vụ va chạm giao thông. (Ảnh: Lao Động)

Trong năm 2023, khi được ông nội là người từng phục vụ trong quân đội ủng hộ, cậu viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Mặc dù trong lễ xuất quân không có bố mẹ bên cạnh như những đồng đội khác nhưng Tài phần nào cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp từ người thân, bạn bè, cũng như cơ quan ban ngành.

ADVERTISEMENT

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 3

Cậu đã tự nguyện viết đơn xin lên đường đi nhập ngũ để phục vụ Tổ quốc. (Ảnh: Lao Động)

Chia sẻ với báo Lao Động, Tài cho biết: ” Trong môi trường quân đội kỷ luật, nghiêm minh, em xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực, hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đơn vị giao, học tập để trưởng thành hơn, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước”. Như vậy, Tài cùng hàng nghìn tân binh khác đã khoác lên mình màu áo lính, cùng chung lý tưởng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Video đang HOT

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã tới động viên khi biết hoàn cảnh của Ngọc Tài. (Ảnh: Lao Động)

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 5

ADVERTISEMENT

Một người mẹ bật khóc khi tiễn đưa con đi nghĩa vụ. (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng trong ngày hội tòng quân hôm nay, không riêng Tài mà có rất nhiều trường hợp, hoàn cảnh đặc biệt khác được chia sẻ. Có người phải tạm biệt con gái mới 9 tháng tuổi, ngày nhập ngũ còn tranh thủ cho con uống sữa. Cũng có những bậc phụ huynh bật khóc, nghẹn lòng khi con đi xa, phải 2 năm nữa mới gặp mặt. Dù lo lắng, thương con hay luyến tiếc nhưng sau tất cả mọi người đều ủng hộ, động viên để con em mình lên đường nhập ngũ.

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 6

Mọi người tạm biệt người thân để lên đường. (Ảnh: Vietnamnet)

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 7 ADVERTISEMENT

Sĩ quan cài mũ cho các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Vietnamnet)

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 8

ADVERTISEMENT

Các chiến sĩ rạng rỡ chào tạm biệt mọi người để lên đường vào quân đội. (Ảnh: Vietnamnet)

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 9

Người mẹ căn dặn con, nghẹn lòng khi con sắp lên đường. (Ảnh: Vietnamnet)

Thời gian 2 năm không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn, đó cũng là cơ hội để các chiến sĩ trẻ rèn luyện bản thân không chỉ về sức khỏe mà cả lối sống.

Cùng cập nhật nhiều thông tin hấp dẫn tại YAN.

Việc không có bố mẹ ở cạnh từ khi còn rất nhỏ là điều cực kỳ thiệt thòi với bất cứ đứa trẻ nào. Thế nhưng, cậu thanh niên trong trường hợp trên vẫn lớn lên khỏe mạnh, là người tử tế, sẵn sàng lên đường nhập ngũ để rèn luyện, góp phần bảo vệ quê hương, đất nước. Dẫu biết rằng, trong ngày lên đường cậu thiếu đi tình thương của bố mẹ nhưng chắc chắn nó sẽ được lấp đầy bởi tình cảm từ ông bà, người thân, bạn bè, đồng đội và cả cơ quan ban ngành.

ADVERTISEMENT

Cháu bật khóc quỳ tạm biệt bà trước khi đi nhập ngũ

Ai cũng đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc đi nghĩa vụ quân sự để bảo vệ đất nước, nhưng bên cạnh đó, họ vẫn có những nỗi lo, niềm canh cánh trong lòng về gia đình.

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 10 ADVERTISEMENT
Cháu bật khóc chào tạm biệt bà để lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Đ.C)

TikToker Đ.C đã chia sẻ video ngắn ghi lại khoảnh khắc người cháu tạm biệt bà lên đường nhập ngũ. Trước khi ra đi, anh đã đến trước mặt bà mình rồi quỳ xuống để nói lời chào tạm biệt. Dường như không kiềm chế được cảm xúc mà chàng trai đã bật khóc nức nở. Bà tuổi đã cao, sức khỏe lại yếu, cũng vô cùng xúc động. 2 bà cháu chỉ biết nắm tay nhau rồi an ủi, động viên, rưng rưng nước mắt.

Cháu bật khóc quỳ tạm biệt bà trước khi đi nhập ngũ, chỉ sợ ngày về chẳng còn bà ra đón. (Video: TikTok Đ.C)

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 11
Người cháu quỳ xuống để chào bà. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Đ.C)

ADVERTISEMENT

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 12
Bà ở trên giường chỉ biết quay lưng và bật khóc. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Đ.C)

Dẫu biết, khoảng thời gian đi nghĩa vụ dài nhưng trên tất cả đó chính là tình yêu quê hương, Tổ quốc. Cả bà và cháu đều rõ điều này nên dù buồn, bà cũng chỉ biết vỗ lưng, động viên để cháu thêm sức mạnh, cố gắng cho chặng đường phía trước. Nhìn cảnh tượng này, nhiều người không khỏi xót xa. Họ cho rằng, cháu không phải buồn vì đi xa mà chính là lo sợ ngày về sẽ chẳng còn bà ra đón. Đồng thời bên cạnh đó, mọi người cũng đã gửi lời chúc, mong chàng trai mạnh mẽ lên đường nhập ngũ còn bà ở lại luôn mạnh khỏe, bình an.

ADVERTISEMENT

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 13 ADVERTISEMENT
Cháu hứa hẹn đi 2 năm sẽ trở về. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Đ.C)

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 14
2 bà cháu ôm nhau khóc nức nở. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Đ.C)

"Không phải khóc vì đi xa, không sợ đi lính cực, chỉ sợ rằng ngày về sẽ chẳng còn bà ra đón".

"Cháu mình cũng phải đi lính lúc sáng. Mẹ mình thì bệnh thương cháu mà khóc nhập viện luôn. Nhưng ai cũng hiểu mà, tình yêu nào cũng gắn liền với tình yêu Tổ quốc thôi".

"Xem mà không kiềm được nước mắt, chúc cháu lên đường thành công còn bà ở nhà luôn mạnh khỏe nhé" - ý kiến từ người xem.

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 15
Bà chỉ biết xoa lưng, động viên để cháu yên tâm lên đường. (Ảnh: Chụp màn hình video TikTok Đ.C)

ADVERTISEMENT

Khoảnh khắc cảm động khi những người lính lên đường nhập ngũ chẳng hiếm, được mọi người chia sẻ rầm rộ, kèm theo đó là lời chúc mạnh khỏe, thành công. Bố mẹ, ông bà nào cũng yêu thương con vô điều kiện. Nghĩ tới việc con xa nhà, vào môi trường mới, họ lại lo lắng mà bật khóc. Nhưng trên tất cả, bậc sinh thành luôn tự hào vì con mình có cơ hội được vào quân ngũ, được phục vụ cho quê hương, đất nước.

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 16 ADVERTISEMENT
Người bố rưng rưng nước mắt nhìn con lên đường. (Ảnh: Kinh tế Đô thị)

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 17
Người lính bật khóc khi chào tạm biệt gia đình. (Ảnh: Kinh tế Đô thị)

Tân binh một mình đi nhập ngũ không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 18
Mẹ rưng rưng nước mắt khi con lên đường nhập ngũ. (Ảnh: Kinh tế Đô thị)

Sự thật bức ảnh 'cô gái ngất xỉu khi tiễn người yêu lên đường nhập ngũ' ở Hạ Long Người nhà của cô gái ngất xỉu đã lên tiếng đính chính về câu chuyện thật sự đằng sau bức ảnh đang bị nhiều page đăng tải sai sự thật để câu tương tác. Sáng 6/2, nhiều fanpage và hội nhóm chia sẻ hình ảnh một cô gái...

Chia sẻ