Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Trong tiệc liên hoan, nam sinh quyết không đụng vào gà rán, lý do khiến nhiều người rơi nước mắt

Giới trẻ 03/06/2023 - 08:49

Cậu học trò lớp 3 khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào, khi chia sẻ lý do em nhất quyết không ăn phần gà rán của mình.

Câu chuyện chiếc đùi gà rán trong ngày lễ tổng kết năm học nhận hàng nghìn likes

Trong xã hội hiện đại, nhịp đập hối hả, tất bật của cuộc sống khiến con người ta trở nên gấp gáp, bận rộn hơn.

Hối hả theo guồng quay ấy, đôi khi chúng ra bỏ quên phía sau sự yêu thương, quan tâm, sẻ chia với người khác. Thậm chí, giữa những người thân trong gia đình, bạn bè xung quanh, sự ích kỷ, hời hợt vẫn có thể tồn tại.

Sự vô tâm, không để ý đến những người xung quanh tưởng chừng là một chuyện đơn giản, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn. 

Bởi cho dù ở thời đại nào thì yêu thương và chia sẻ vẫn là điều cần thiết để giúp con người vượt qua nỗi đau, thử thách trong cuộc sống, là sợi dây nhân ái gắn bó người với người, nhà với nhà và gắn kết toàn xã hội.

Mới đây, một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện xúc động, khiến nhiều người lần nữa phải suy ngẫm về sự sẻ chia, tình yêu thương dành cho nhau.

Đó là câu chuyện mà chị Liên Lý, đến từ Bắc Giang kể lại. Theo đó, chị Lý phụ trách hội phụ huynh lớp học của con trai chị. Được biết, bé đang học lớp 3A4 tại một trường Tiểu học tại Bắc Giang.

Trong tiệc liên hoan, nam sinh quyết không đụng vào gà rán, lý do khiến nhiều người rơi nước mắt - ảnh 1

Câu chuyện thu hút hàng nghìn lượt likes, bình luận trên mạng xã hội

Cách đây 2 hôm, chị và cô giáo chủ nhiệm cùng các phụ huynh khác trong lớp tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho các bé, nhân dịp tổng kết năm học 2022 - 2023. 

Tại buổi liên hoan, chị Liên Lý đã chứng kiến câu chuyện khiến chị và nhiều người có mặt ngày hôm đó không khỏi xúc động.

"Hôm đó là ngày cuối cùng của năm học, lớp con trai mình tổ chức liên hoan chia tay để bước vào kỳ nghỉ hè .

Sau những lời cảm ơn và nhắn gửi của cô giáo chủ nhiệm và bác hội trưởng phụ huynh, đến phút giây các bạn nhỏ mong chờ nhất: Trao phần thưởng, món quà xứng đáng dành cho các bạn sau những nỗ lực học tập, rèn luyện. 

Cuối cùng là lớp tổ chức ăn liên hoan. Mỗi bạn được một suất bao gồm: Một chiếc đùi gà rán, ít khoai tây chiên và một ly trà sữa. Cả lớp rất hào hứng, các con vui vẻ, ăn uống ngon lành.

Tuy nhiên, đến cuối buổi tổng kết, mình đi thu dọn bàn cho các con thì thấy một phần gà rán còn nguyên trên bàn. 

Con chỉ uống ly trà sữa, suất gà rán vẫn nguyên si. Mình liền hỏi: Con không thích món này à, hay gà rán không ngon hay sao mà con không ăn" - Chị Liên Lý nhớ lại.

Và câu trả lời của em học sinh khi ấy khiến chị bất ngờ, không khỏi cảm thấy cay cay nơi khóe mắt: "Con bảo không phải đồ ăn không ngon, mà con muốn để dành lát mang về cho em con, em con đang bị bệnh, nằm ở nhà"

Theo chị Liên Lý, cậu bé là bạn cùng lớp của con trai, đồng thời là hàng xóm ở gần nhà chị. Em của bé chỉ mới 3 tuổi, đang mắc bệnh hiểm nghèo, tình trạng sức khỏe xấu. 

Chị rất rõ hoàn cảnh gia đình và tình hình sức khỏe của em trai cậu học trò, nên càng thương cậu bé.

Rất may, sau bữa tiệc vẫn còn dư một vài phần gà rán. "Mình bảo với bé rằng con hãy ăn hết đi, lát nữa bác cho con thêm một suất để con mang về cho em.

Thực sự khi ấy đang trước mặt cô giáo, các bậc phụ huynh và hơn 40 thiên thần bé nhỏ nên mình cố kìm nén để nước mắt không trào ra. 

Nhưng về đến nhà mình bật khóc như một đứa trẻ. Mình cảm nhận được tình cảm thơ ngây, tình yêu thương con dành cho em trai đang lâm trọng bệnh lớn hơn tất cả những gì đang hiện hữu. 

Cảm ơn con, thiên thần bé nhỏ. Cầu chúc cho em trai con vượt qua căn bệnh hiểm nghèo và sớm bình phục. Mong mọi điều tốt đẹp đến với con cùng gia đình con" - Chị Liên Lý xúc động chia sẻ.

Trong tiệc liên hoan, nam sinh quyết không đụng vào gà rán, lý do khiến nhiều người rơi nước mắt - ảnh 2 Trong tiệc liên hoan, nam sinh quyết không đụng vào gà rán, lý do khiến nhiều người rơi nước mắt - ảnh 3

Mỗi đứa trẻ được sinh ra mang theo bao ước mơ và hy vọng của cha mẹ. Một trong những ước mơ lớn nhất mà bất kỳ ông bố, bà mẹ nào cũng mong chờ ở đứa con của mình trong tương lai đó là bé sẽ trở thành một người tốt, có đạo đức. Trong đó, trước hết là biết quan tâm, yêu thương cha mẹ ông bà, anh chị em, yêu thương mọi người. 

Và thực sự, bố mẹ của cậu học trò nhỏ trong câu chuyện này sẽ cảm thấy ấm lòng xiết bao, khi thấy con trai mình biết quan tâm, yêu thương em chỉ qua một hành động nhỏ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút hàng nghìn lượt "thả tim", bình luận. Ai nấy đều xúc động và để lại lời ngợi khen trước hành động ấm áp của cậu học trò lớp 3 đến từ Bắc Giang. 

Một đứa trẻ mới chỉ 9 tuổi, nhưng đã mang đến cho nhiều người lớn bài học về sự sẻ chia và tình yêu thương quá đỗi ngọt ngào, ấm áp.