Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Xuân Bắc ẩn ý chê khán giả: Tự kết thúc sự nghiệp?

Giải trí 30/01/2023 - 09:59

Câu chuyện Xuân Bắc ẩn ý chê khán giả Táo Quân là ăn cháo đá bát tiếp tục trở thành chủ đề hot cả trên MXH và mặt báo...

Nhiều bạn đọc thẳng thắn: “Dân không có nghệ sĩ chưa chắc đã ốm, nhưng nghệ sĩ không có khán giả là đói”…

ADVERTISEMENT

Nghệ sĩ không khán giả thì diễn cho ai?

Dưới bài viết “Xuân Bắc hay khán giả, ai mới là người ‘ăn cháo đá bát’?”, bạn đọc Tùng Nguyễn nêu vấn đề: “Khán giả cũng có người này người kia. Nhưng nếu nói họ ‘ăn cháo đá bát’ thì có khách quan hay không? Người nghệ sĩ có hay có dở, vở kịch hay có dở có, có chương trình thành công, có cái thất vọng. Liệu sân khấu không người thì đi về đâu? Nghệ sĩ không khán giả diễn cho ai?”.

Bạn LamThanh hài hước đặt câu hỏi: “Táo Quân là chương trình gì vậy? Hên là mình chưa từng phải phí thời gian để xem mấy chương trình tào lao như vậy… chứ xem xong mà chê là bị mắng là vô ơn nữa”.

Trong khi đó, nhiều độc giả bày tỏ sự thất vọng với những chia sẻ của NSƯT Xuân Bắc trên MXH. Độc giả Việt Bùi chia sẻ: “Các cụ có câu ‘thức lâu mới biết đêm dài’, giờ phút này bộc lộ văn hoá ứng xử của 1 nghệ sĩ”. Hay bạn Eyesore cho rằng: “Nghệ sĩ là người của công chúng, phục vụ công chúng và tri ân công chúng. Công chúng có thể yêu thích, khen chê, cảm ơn nghệ sĩ về những tiết mục họ biểu diễn, nhưng chửi xéo khán giả ‘ăn cháo đá bát’ là cuồng ngôn”…

Xuân Bắc ẩn ý chê khán giả: Tự kết thúc sự nghiệp? - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Xuân Bắc ở hậu trường ghi hình Táo Quân 2023.

Có quy tắc ứng xử của nghệ sĩ

“Không ngờ một NSƯT mà có phát ngôn, cách nhìn thiển cận như vậy. Không ai xem thì nghệ sĩ sống bằng gì?” là điều độc giả Nông Dân thắc mắc.

Độc giả Anh Vũ lại đặt vấn đề: “Tôi thấy Bộ Văn hoá ra quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, vậy xin hỏi phát ngôn ngông cuồng, thiếu tôn trọng khán giả liệu có bị sao không? Bộ Văn hoá và Cục NTBD cần lên tiếng nhắc nhở nghệ sĩ này”. Trong khi đó, James Dory nêu quan điểm: “Nghệ sĩ Việt khi được tôn vinh đều không ngại đốp chát với dư luận. Bởi vì Việt Nam chưa có văn hoá tẩy chay đúng nghĩa và cũng vì thần tượng thái quá, mù quáng. Nếu có quy định phong sát, người của công chúng sẽ biết cư xử hơn”.

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Đây cũng là suy nghĩ của nhiều độc giả. Bạn BH Giatsay cho rằng, “ở Việt Nam mình dễ, chứ ở nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, nghệ sĩ phát ngôn như thế này bị phong sát lâu rồi. Miệt thị người xem, trong khi người xem đang coi trọng nghệ sĩ”.

Bạn đọc có địa chỉ email ***mail.com chia sẻ: “Nhiều nghệ sĩ của chúng ta, trong đó có Xuân Bắc, đang ở tầng văn hóa thấp so với mặt bằng dân trí chung. Đáng tiếc là nhiều người không nhận ra điều đó. Và thật buồn khi những người như Xuân Bắc đang làm công tác văn hóa văn nghệ, mà lại còn là lãnh đạo một đơn vị nghệ thuật của Thủ đô”.

Trong khi đó, bạn Vũ Tuấn đặt câu hỏi: “Chúng tôi có đá bóng giỏi đâu mà xem thì vẫn khen chê; đi chợ mua đồ ăn ngon hay không ngon cũng khen chê. Tivi mỗi tháng khán giả mua thuê bao vài trăm, chứ có xem không đâu. Táo Quân cũng thế, diễn viên có lương, đi tập có thêm tiền bồi dưỡng, chứ có phải diễn từ thiện đâu mà Xuân Bắc ngạo mạn, xem thường người xem thế?”. Theo bạn Tin Dung, “diễn viên, nghệ sĩ rất vất vả nhưng chưa chắc sản phẩm của họ đã là hay. Rất tiếc cho những phát ngôn của Xuân Bắc. Anh này có lẽ tự bắt đầu kết thúc sự nghiệp nghệ thuật của mình một cách đáng buồn và có thể là dại dột nữa”.

Phải tiếp thu, học hỏi mới khá được

Đó là quan điểm của độc giả Ngọc Kỳ Nguyễn. Theo bạn, “mọi thứ cần phải tiến bộ và sâu sắc hơn mới đúng, nên tránh nhàm chán, mất tính xây dựng và phê bình. Có cầu thị, tiếp thu, học hỏi mới khá được”. Đồng quan điểm, bạn Trịnh Hà cho rằng: “Chê cũng phải chê cho khéo và khi bị chê nên khiêm tốn nhận và xem xét rút kinh nghiệm. Khi anh là NSƯT thì ưu tú với ai, mong Xuân Bắc hiểu”.

ADVERTISEMENT

Độc giả Do Van Khoa chia sẻ góc nhìn của mình: “Nếu thật sự Xuân Bắc sáng tạo ra truyện ngụ ngôn này thì nên suy xét lại. Ở thế kỷ này, thời đại công nghệ 4.0 hình như cái gì cũng khắt khe, kỹ càng và chặt chẽ hơn. Vì vậy không nên đơn giản quá để rồi đi quá xa so với những gì mình suy nghĩ.

Dàn diễn viên diễn rất hay. Hình như chất lượng kịch bản chưa theo kịp sự sáng tạo và nhiệt huyết của dàn diễn viên. Nên chăng tác giả kịch bản, dàn diễn viên cần ngồi lại cùng nhau tìm điểm nhấn, nhặt sạn và làm tăng những khía cạnh vừa bi, vừa hài trong kho tư liệu xã hội mà những năm qua ai cũng thấy rành rành… Cái gì cũng có hai mặt của nó, khen chê âu cũng là chuyện bình thường”.

Bạn Nguyen Hung lại có quan điểm hoàn toàn khác: “Táo Quân là chương trình hài phê phán nhẹ nhàng, lịch sự nhưng thâm thúy. Nó sẽ không phù hợp với bộ phận khán giả thích xem c.hửi b.ới, đả kích. Tôi thấy chương trình năm nay hay, đề cập nhiều vấn đề mà vẫn bị chê bai thì các nghệ sĩ cũng ấm ức, tủi thân thật”.

Độc giả Thanh Loan cũng có cái nhìn tương tự: “Thật sự là cũng không nên phủi tay chê bai công sức của cả ê-kíp! Người ta cũng mất bao nhiêu công sức chứ có phải đơn giản đâu”. Bạn đọc có tên Mèo Ú cho rằng: “Đồng ý là Táo Quân thành bại hay không là cảm nhận của các bạn… Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn thích nói gì thì nói. Mình thấy Xuân Bắc viết vậy không sai đâu”.

ADVERTISEMENT

Xuân Bắc ẩn ý mắng khán giả "Ăn cháo đá bát": Phát ngôn kiêu ngạo, dễ gây phản cảm và cần xin lỗi

Những ngày đầu năm, Xuân Bắc gây ồn ào dư luận sau khi đăng tải bài viết với tiêu đề Cái Tát Của Mẹ. Nhiều người cho rằng nam nghệ sĩ đã dùng câu chuyện người mẹ gói bánh chưng và người con hay chê bánh chưng của mẹ nhưng vẫn ăn "tụt lưỡi" là nhằm nói về Táo Quân cùng khán giả chê chương trình.

Xuân Bắc cần xin lỗi

Đa số ý kiến thể hiện sự phản ứng, bức xúc trước phát ngôn của Xuân Bắc. Hàng nghìn bình luận để lại sau bài đăng của nam nghệ sĩ cho hay Xuân Bắc đã dùng ngôn ngữ phản cảm, thô tục như "sử tô", "Mày không ăn bánh chưng mẹ mày gói thì mày ăn... đào lộn hột đi", "Mày là đồ ăn cháo đá bát"... Chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn đ.ánh giá phát ngôn của Xuân Bắc cho thấy sự tự cao tự đại.

Xuân Bắc ẩn ý chê khán giả: Tự kết thúc sự nghiệp? - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Xuân Bắc gắn liền với hình ảnh Nam Tào trong chương trình Táo Quân.

Trao đổi với chúng tôi, nhà văn Hoài Hương cho rằng bài viết của Xuân Bắc thể hiện sự phản ứng kém duyên trước những lời chê từ khán giả. "Câu chuyện của Xuân Bắc không trực tiếp nhắc đến khán giả hay Táo Quân nhưng đọc cả status và câu cuối bài đăng 'Cả nhà tôi xong bữa cơm đêm 30 vào đúng lúc kết thúc chương trình Táo quân thì tôi tin rằng ai cũng hiểu như thế", Hoài Hương nói.

Theo bà, nam nghệ sĩ không phải là người vô danh mà là nghệ sĩ nổi tiếng, giám đốc của một nhà hát quốc gia, nhân vật có ảnh hưởng tới công chúng vì vậy cần cẩn trọng với từng phát ngôn, nên "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói".

Xuân Bắc ẩn ý chê khán giả: Tự kết thúc sự nghiệp? - ảnh 3

Nhà văn Hoài Hương cho rằng Xuân Bắc cần xin lỗi khán giả sau bài đăng gây ồn ào dư luận.

ADVERTISEMENT

"Bỏ qua những lỗi sai chính tả, câu cú, nội dung của bài viết với ngụ ý bóng gió chửi khán giả - những người chê Táo Quân - có dùng từ ngữ nặng nề hoặc dung tục. Đây là phát ngôn kém duyên, phản cảm. Theo tôi, phát biểu của Xuân Bắc ở vai trò nào cũng là không chấp nhận được, thể hiện sự nóng vội. Đã là người làm nghệ thuật thì nghĩa là làm dâu trăm họ, phải học cách chấp nhận những lời khen chê. Khi nghệ sĩ hoặc người làm sáng tạo nghệ thuật bị chê thì nên "tiên trách kỷ hậu trách nhân", Hoài Hương nhấn mạnh.

Nhà văn Hoài Hương nêu quan điểm nghệ sĩ Xuân Bắc cần phải xin lỗi khán giả. Bà lý giải: "Hành động của Xuân Bắc không chỉ ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của anh ấy mà còn ảnh hưởng tới cả dàn nghệ sĩ Táo Quân và nghệ sĩ nói chung bởi người ta thường nói một con sâu làm rầu nồi canh. Vì vậy Xuân Bắc cần lên tiếng xin lỗi khán giả về phát ngôn kém duyên của mình. Anh ấy cũng cần rút kinh nghiệm, đã là người của công chúng nên có sự kiềm chế với sự tức giận của mình".

Phát ngôn thể hiện sự kiêu ngạo, gây phản cảm

Với nhà thơ Phan Hoàng, ông cho rằng phát ngôn của Xuân Bắc dù không trực diện mắng khán giả nhưng ai đọc cũng hiểu điều đó. Điều này thể hiện qua làn sóng phản đối Xuân Bắc mạnh mẽ trên mạng xã hội hai ngày qua.

Theo nhà thơ Phan Hoàng: "Người làm nghệ thuật nên biết lắng nghe khen chê từ khán giả một cách thận trọng. Không vì sự khen chê mà kiêu ngạo hay tự ái, đ.ánh mất bản lĩnh sáng tạo, gây phản cảm về hình ảnh của mình trong mắt mọi người".

ADVERTISEMENT

Ông nhận định sự khen chê bao giờ cũng có hai mặt. Vì vậy người làm nghệ thuật hãy xem điều đó là bình thường và biến nó thành động lực cho bản thân sáng tạo.

Xuân Bắc ẩn ý chê khán giả: Tự kết thúc sự nghiệp? - ảnh 4 ADVERTISEMENT

Theo các chuyên gia văn hóa, là nghệ sĩ cần biết chấp nhận lời khen chê.

Đồng quan điểm, nhà văn Sương Nguyệt Minh cũng cho rằng đã chấp nhận theo đuổi con đường làm nghệ sĩ thì phải chịu được tiếng khen chê. "Người ta chê mình thì phải xem lại mình trước. Biết nghe lời chê để hoàn thiện lao động nghệ thuật mới là người nghệ sĩ lớn chân chính, chứ không phải thợ diễn mua vui", nhà văn cho hay.

Sương Nguyệt Minh nói thêm: "Người nghệ sĩ còn phải có lòng tự trọng nghề nghiệp, khi thấy kịch bản tầm thường thì từ chối không diễn; khi thấy mình cạn duyên thì biết từ chối lời mời, còn thấy mình vẫn 'má thắm môi son' duyên mặn nồng, mà không biết mình đã thành cái xác không hồn đi động trên sân khấu thì bi kịch chồng bi kịch".

Bóng gió 'mắng' người chê Táo Quân là 'ăn cháo đá bát', Xuân Bắc sai ở đâu? Theo nhiều người, nghệ sĩ và khán giả là mối quan hệ cộng sinh, không ai hàm ơn ai, nghệ sĩ có hào quang cũng là nhờ công chúng, vì thế, việc Xuân Bắc nói khán giả 'ăn cháo đá bát' là không đúng. Vào trưa ngày 23/1...

Chia sẻ