Tin247

Nhân viên bán hàng nghèo gặp được hoàng tử, bỏ nghề theo chồng về sống trong toà lâu đài triệu đô

10 May,24

Vào năm 2010, cô gái trẻ này đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi kết hôn với Hoàng tử Charles Joseph de Ligne-la Tremoille của Bỉ, trở thành Công chúa Ran và chính thức bước vào hoàng gia Bỉ.

Gia đình nhỏ của cô gái nhân viên bán hàng nghèo và hoàng tử Bỉ.

Chuyện tình của Li Ran và Hoàng tử Charles tựa như một thước phim ngôn tình lãng mạn. Hai người gặp nhau khi Li Ran đang làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Fendi ở Paris. 

Vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ cùng kiến thức sâu rộng về nghệ thuật của Li Ran đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Hoàng tử Charles, vốn là một nhà thiết kế tài ba. Sau những khoảnh khắc trò chuyện say đắm, họ nhận ra sự kết nối tâm hồn sâu sắc và quyết định gắn bó bên nhau.

Trước đó, Li Ran là nhân viên bán hàng thời trang.

Cô và hoàng tử kết hôn vào tháng 11 năm 2010 tại Lâu đài Antoing ở Wallonia, Bỉ, trong một đám cưới xa hoa và tráng lệ. Sau đó, họ chào đón đứa con đầu lòng vào năm 2012, tô điểm thêm hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ của mình.

Tuy nhiên, hành trình trở thành Công chúa của Li Ran không hề dễ dàng. Là một phụ nữ Trung Quốc, cô phải đối mặt với nhiều định kiến và thử thách khi hòa nhập vào hoàng gia Bỉ. 

Bằng sự bản lĩnh, trí tuệ và tấm lòng nhân hậu, Li Ran đã dần chinh phục được trái tim của mọi người và trở thành một thành viên được yêu mến trong hoàng gia.

Cô có cuộc sống xa hoa khiến vạn người mơ ước.

Hơn một thập kỷ trôi qua, Công chúa Ran vẫn luôn giữ gìn vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch cùng phong thái tự tin, quý phái. Cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ giáo dục và truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt là những phụ nữ trẻ.

Cô đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc với hoàng tử.

Câu chuyện cổ tích của Li Ran và hoàng tử Bỉ là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu và nghị lực phi thường. Từ một cô gái bán hàng bình thường, cô đã trở thành một Công chúa được yêu mến và truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới.

Cùng chuyên mục