Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Cậu bé 9 tuổi có 10 triệu người theo dõi nhờ am hiểu về côn trùng

Thư giãn 24/10/2022 - 21:29

Zhang Heyi mới 9 tuổi có thể nói trơn tru hàng giờ và tích cực tận dụng mạng xã hội để nói về sâu bọ mà không chán. Thay vì kêu gọi diệt các loài côn trùng như gián, sâu bọ, kiến... Zhang lại chia sẻ những kiến thức về các loài này để mọi người có thể hiểu, không phải côn trùng nào cũng gây hại hay đáng sợ

Một cậu bé 9 tuổi ở miền nam Trung Quốc đang thực hiện sứ mệnh biến những con côn trùng đáng sợ thành những sinh vật thú vị và cực kỳ quan trọng đối với con người.

ADVERTISEMENT

Zhang Heyi mới 9 tuổi có thể nói trơn tru hàng giờ và tích cực tận dụng mạng xã hội để nói về sâu bọ mà không chán. Thay vì kêu gọi diệt các loài côn trùng như gián, sâu bọ, kiến… Zhang lại chia sẻ những kiến thức về các loài này để mọi người có thể hiểu, không phải côn trùng nào cũng gây hại hay đáng sợ.

Ở mỗi đoạn video chia sẻ hoặc bài đăng, dễ dàng nhận thấy niềm say mê thích thú của cậu bé 9 tuổi khi kể về tập tính của các loài sâu bọ, gián, kiến cho đến những côn trùng còn xa lạ với người thành thị.

Cậu bé 9 tuổi có 10 triệu người theo dõi nhờ am hiểu về côn trùng - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Cậu bé 9 tuổi được mọi người gọi bằng danh hiệu “bách khoa toàn thư sống” với kiến thức về côn trùng

Trong một video lan truyền trên mạng xã hội xứ Trung, Zhang tựa đầu vào bàn, nhìn chằm chằm vào một con bọ ngựa khi nó trèo lên trán mình. Cậu bé mỉm cười thích chí. Rồi rất nhanh Zhang lại tóm lấy một vài con gián đang tìm cách thoát khỏi cây bút trên tay mình. “Em có một sở thích. Em yêu bọ”.

Zhang đã giành được giải thưởng “Bách khoa toàn thư sống” ở trường vì kiến thức về côn trùng. Cậu bé cũng tiết lộ bản thân thích tương tác với các bạn cùng trường bằng cách nói về những con bọ. Các bạn cùng lớp với Zhang sẽ tìm đến cậu nếu thấy côn trùng ở trường, còn Zhang sẽ chia sẻ những phát hiện mới của mình với các bạn một cách uyên bác.

Cậu bé 9 tuổi có 10 triệu người theo dõi nhờ am hiểu về côn trùng - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Zhang có niềm yêu thích tìm hiểu về các loài côn trùng và thường xuyên chia sẻ kiến thức với các bạn.

Được trang bị kiến thức sâu rộng về côn trùng, Zhang như thể một giáo viên tí hon khi các bạn cùng lớp đặt câu hỏi. “Con bọ cánh cứng lớn nhất dài bao nhiêu?”, một người bạn cùng trường hỏi. “Hơn 8cm. Ồ, chờ đã, có lẽ khoảng hơn 9cm”, Zhang trả lời tự tin.

Không để những kiến thức về côn trùng của mình giới hạn ở lớp học, Zhang Heyi là một ngôi sao mạng xã hội với hơn 10 triệu người theo dõi trên Doyin. Tài khoản “The insect work of Qiqi” chia sẻ những câu chuyện về côn trùng rất thu hút người dùng mạng xã hội. Câu chuyện mới nhất của Zhang đã nhận được 236.000 lượt xem và 72.000 bình luận.

Cậu bé 9 tuổi có 10 triệu người theo dõi nhờ am hiểu về côn trùng - ảnh 3

ADVERTISEMENT

“Anh hùng về côn trùng” còn rủ bạn bè đi thám hiểm thực tế để khám phá cuộc sống của các loài vật bé xíu

Zhang cho biết mình đã học về côn trùng bằng cách đọc sách và đi thám hiểm ban đêm. Cậu thường đi chơi với những người bạn cùng tuổi và vài người lớn có đèn pin. Họ sẽ dừng lại để quan sát kỹ chúng nếu bắt gặp chẳng hạn như chuồn chuồn, bọ ngựa, gián, kiến và bướm đêm. Zhang ước mơ sẽ ghi danh vào một trường đại học nông nghiệp khi lớn lên.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc rất thích những câu chuyện về côn trùng của Zhang. “Tôi ước nhiều em nhỏ có thể đặt điện thoại thông minh xuống và hòa mình vào tự nhiên như em”, một tài khoản bình luận.

Muỗi cắm vòi qua da và hút máu như thế nào?

Muỗi đực hút nhựa cây và hoa quả để sống, muỗi cái hút thêm máu người và động vật. Kích thước thay đổi theo loài, nhưng ít khi lớn hơn vài cm. Đa số có trọng lượng khoảng 2 đến 2,5 mg. Chúng có thể bay với tốc độ 1,5 đến 2,5km/h.

Muỗi cái có vòi dạng đặc biệt có thể xuyên thủng da người và động vật để hút máu. Muỗi cái cần hút thêm máu để có nguồn protein để sản sinh ra trứng.

Vòi hút máu của muỗi trông có vẻ đơn giản nhưng khi nhìn dưới kính hiển vi, đó là một cấu trúc phức tạp cấu thành từ 6 cây kim.

Loại gia vị được làm từ côn trùng là đặc sản chỉ có ở Tây Nguyên, ai cũng phải mua vài hộp về làm quà Mới đầu du khách sẽ cảm thấy hơi e sợ khi nếm thử loại gia vị này, nhưng nếu đã dùng quen thì có thể bạn sẽ nghiện lúc nào không hay. Đến với Tây Nguyên, có lẽ du khách sẽ được người dân địa phương giới thiệu...

Chia sẻ