Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Cuộc gọi cuối cùng của nữ sinh Trung Quốc trước thảm kịch ở Sydney

Phái đẹp 16/04/2024 - 01:08

Nữ sinh viên Trung Quốc tử nạn trong vụ tấn công chấn động ở trung tâm thương mại tại Sydney, đang trò chuyện vui vẻ qua điện thoại với chồng sắp cưới chỉ vài phút trước thảm kịch.

Cuộc gọi cuối cùng của nữ sinh Trung Quốc trước thảm kịch ở Sydney - ảnh 1

Một sinh viên Trung Quốc đã trở thành nạn nhân thứ 6 của vụ tấn công bằng dao tại Sydney. Ảnh: SCMP.

Cheng Yixuan (27 tuổi, thạc sĩ kinh tế tại Đại học Sydney) được xác định là nạn nhân thứ 6 trong vụ đâm dao ở trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction, ngoại ô Sydney (Australia) hôm 13/4, theo South China Morning Post.

Thời điểm đó, Cheng đang tận hưởng chuyến đi chơi sau kỳ thi ở trường thì vụ tấn công bất ngờ xảy ra. Vài phút trước khi bị đâm, cô đang nói chuyện điện thoại với chồng sắp cưới.

"15h, cô ấy vui vẻ trò chuyện với tôi, thậm chí còn thử quần áo cho tôi xem. Tôi không thể tưởng tượng nổi vụ đâm dao xảy ra ngay sau khi cuộc gọi của chúng tôi kết thúc", Wang, chồng sắp cưới của Cheng bàng hoàng nhớ lại.

Cheng thậm chí còn gửi video thử quần áo cho chồng sắp cưới và nhận xét: “Cái áo tay ngắn này trông thực sự xấu”. Sau đó, Wang trả lời: “Có vẻ cũng có kha khá phong cách dành cho nam giới".

Kết thúc cuộc trò chuyện, Wang hoảng hốt khi nghe tin có nhiều vụ đâm dao xảy ra tại trung tâm nơi Cheng mua sắm. Anh đã cố gắng liên lạc với vợ sắp cưới nhiều lần nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Những người thân yêu của Cheng bắt đầu lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến.

"Tim tôi hẫng một nhịp. Chúng tôi cố gắng liên lạc cô ấy cả ngày lẫn đêm nhưng không ai trả lời. Cả nhà cuống cuồng nhưng không dám suy nghĩ quá nhiều", Wang chia sẻ.

Vài giờ sau vụ tấn công, cảnh sát và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney thông báo với gia đình Wang, Cheng rằng một nạn nhân nữ được tìm thấy gần túi xách của Cheng, trong đó có thông tin nhận dạng và điện thoại của cô. Thông báo Cheng đã chết được đưa ra trước 21h theo giờ địa phương hôm 13/4.

Cuộc gọi cuối cùng của nữ sinh Trung Quốc trước thảm kịch ở Sydney - ảnh 2

Cheng chụp ảnh selfie trước khi bị đâm. Ảnh: Media Today Group/@Cheng Yixuan.

Wang cho biết cặp đôi đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngay sau khi Cheng tốt nghiệp trong năm nay. Gia đình của cả Wang và Cheng đang trên đường tới Sydney.

Cheng cùng 5 người nữa đã thiệt mạng. Các nạn nhân khác là Jade Young (kiến trúc sư, một người mẹ có 2 con), Dawn Singleton (con gái của một doanh nhân), Ashlee Good (người mẹ có con gái 9 tháng tuổi), Pikria Darchia (55 tuổi, nghệ sĩ) và Faraz Tahir (nhân viên bảo vệ, người tị nạn).

Trong khi 5 người còn lại được cho là tử vong tại hiện trường vụ tấn công, Cheng được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng. Sau cái chết của Cheng, nhiều người Trung Quốc đã đến hiện trường vụ tấn công để đặt thiệp và hoa, một trong số đó có dòng chữ: “Cô gái trẻ, cầu mong cô yên nghỉ”. Mạng xã hội Trung Quốc đại lục cũng tràn ngập bài đăng tiếc thương.

Vụ đâm dao xảy ra vào gần 16h ngày 13/4, khi Joe Cauchi (40 tuổi, người Queensland) cầm theo dao làm bếp và đâm nhiều người trong trung tâm thương mại. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Hình ảnh đầu tiên của kẻ tấn công trong trung tâm thương mại ở Sydney Camera trong trung tâm thương mại ở Sydney (Australia) đã ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm dao tấn công khiến nhiều người thiệt mạng vào chiều 13/4.

Sách chữa lành tại Việt Nam

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, đại diện FirstNews Trí Việt cho biết điểm chung của độc giả dòng sách chữa lành là người đã và đang chịu sự tổn thương mà không thể thoát ra được, hoặc không thể nói cùng ai. Lúc này, họ chọn sách chữa lành để vượt qua và phát triển bản thân. Còn đại diện truyền thông Huy Hoàng Books nhận định trước đây, độc giả thích đọc sách cuốn hút, kịch tính hoặc truyền tải thông điệp vĩ mô như nhân sinh, sắc tộc, thì giờ đây, những cuốn sách nhẹ nhàng, chữa lành tâm hồn dần có chỗ đứng riêng.