Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Một nàng hậu bị gia đình chồng hỏi ngay học vấn trong buổi ra mắt

Gia đình 22/04/2024 - 16:13

Ngô Mỹ Uyên, Hoa hậu Điện ảnh 1999, từng gặp nhiều khó khăn khi lần đầu ra mắt gia đình chồng người Ý Marco - nơi ''tiền bạc là thứ yếu, tự hào về sự giàu có tri thức''.

Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974, đăng quang Hoa hậu Điện ảnh năm 1994 và Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập năm 1999. Cô hoạt động với vai trò người mẫu, MC, ảo thuật gia, ngoài ra đi hát và đóng phim. Hiện cô sống cùng chồng và 2 con trong một căn hộ chung cư ở Rome.

Năm 2011, trong buổi gặp gỡ đầu tiên, gia đình chồng tương lai Marco đã đặt ra câu hỏi về trình độ học vấn của Ngô Mỹ Uyên khi biết cô theo đuổi nghệ thuật.

Một nàng hậu bị gia đình chồng hỏi ngay học vấn trong buổi ra mắt - ảnh 1 Ngô Mỹ Uyên và chồng Marco Casini.

Bố mẹ Marco, vốn đã quen thuộc với môi trường học thuật, không khỏi ái ngại khi biết Ngô Mỹ Uyên làm việc trong ngành giải trí. Họ chia sẻ quan điểm "tiền bạc là thứ yếu, tự hào về sự giàu có tri thức", đề cao tầm quan trọng của việc học hành.


Người đẹp cho biết, trong gia đình của Marco, đa số các thành viên đều là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Họ gồm giáo sư, tiến sĩ, kiến trúc sư, và luật sư. Đáng chú ý, bố mẹ của Marco, dù đã ở tuổi nghỉ hưu, vẫn tích cực tham gia vào việc điều hành công ty gia đình và viết sách đều đặn.

Một nàng hậu bị gia đình chồng hỏi ngay học vấn trong buổi ra mắt - ảnh 2 Ngô Mỹ Uyên bên ông xã, hai con và mẹ chồng.

Marco, một người tu nghiệp tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường, đang làm việc như một giáo sư tại Đại học Roma La Sapienza, một trong những trường đại học lớn nhất châu Âu và cũng là một trong những trường có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới. Ngoài ra, anh còn là thành viên quan trọng của Tổ chức liên vùng về xây dựng bền vững mà Chính phủ Italy thiết lập.

Bên cạnh việc làm giáo sư, Marco còn hoạt động như một kiến trúc sư điều hành trong công ty gia đình. Anh đã giới thiệu không dưới 70 ấn phẩm khoa học và xuất bản 6 cuốn sách liên quan đến lĩnh vực xây dựng, thể hiện sự sâu rộng và uyên bác trong kiến thức của mình.

"Bố mẹ anh hỏi tôi đã tốt nghiệp đại học chưa và tốt nghiệp ngành gì? Gia đình anh khó chấp nhận một nàng dâu chưa tốt nghiệp đại học", cô nói.

Dù đáp lại: "Với cháu, điều quan trọng là việc cung cấp thức ăn trên bàn mỗi ngày", Ngô Mỹ Uyên vẫn đưa bằng cử nhân Quản trị kinh doanh cùng các chứng chỉ tiếng Anh cho gia đình bạn trai nhưng gia đình Marco vẫn không hoàn toàn hài lòng.

Trước khi trở thành Hoa hậu, Ngô Mỹ Uyên từng theo học luật nhưng sau đó đã chuyển hướng theo lời khuyên của mẹ chồng để phù hợp với thời đại kinh tế mở cửa. Cô đã hoàn thành chương trình đại học tại Đại học Mở TP.HCM trong vòng bốn năm. Luận văn của cô đã đạt được danh hiệu loại xuất sắc. Sau đó, cô chuyển đến Mỹ để theo đuổi sự nghiệp làm ảo thuật gia.

Mặc dù Ngô Mỹ Uyên đã đáp ứng được các tiêu chuẩn học vấn, nhưng vẫn không thể làm lòng bố mẹ của Marco yên lòng. Tuy nhiên, Marco vẫn quyết định đưa cô về sống chung, giúp cô hòa nhập vào gia đình.

Một nàng hậu bị gia đình chồng hỏi ngay học vấn trong buổi ra mắt - ảnh 3 Người đẹp Ngô Mỹ Uyên từng vang bóng một thời.

Ngô Mỹ Uyên tiết lộ rằng bản thân cô luôn có đam mê học hỏi và không bao giờ cảm thấy lạc lõng giữa một môi trường với nhiều tri thức như gia đình chồng. Dù đã sinh hai con, cô vẫn cố gắng duy trì thói quen tự trau dồi kiến thức, mặc dù thời gian dành cho việc học ngày càng khan hiếm.

Các con của Ngô Mỹ Uyên thần tượng mẹ, vì vậy cô luôn mong muốn truyền cho các con những thói quen tích cực từ bản thân mình. Dù bận rộn với công việc nội trợ, cô vẫn dành 4-5 buổi mỗi tuần để học piano, chơi tennis, hoặc đi bơi cùng con. Khi các con đọc sách hoặc vẽ tranh, cô cũng không ngừng luyện tiếng Italy và tìm hiểu về kiến thức liên quan đến việc làm mẹ.

Cô chia sẻ rằng mỗi ngày, cả gia đình đều kế hoạch học hành, nhưng với sự luân phiên giữa các môn, họ không cảm thấy nhàm chán. Tất cả mọi thứ đều diễn ra tự nhiên và không ép buộc. Đối với cô, việc học làm cha mẹ là thách thức lớn nhất, nhưng cũng là điều cô muốn chinh phục.

Làm dâu trong một gia đình với nhiều thành viên là giáo sư, tiến sĩ, Ngô Mỹ Uyên nhận thấy mỗi cuộc gặp mặt gia đình là một cơ hội để chia sẻ kiến thức. Đôi khi, cô nghĩ đến việc tiếp tục học lên thạc sĩ, nhưng hiện tại, cô cảm thấy không cần thiết khi sống trong một môi trường giàu tri thức như vậy.