Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

S.át h.ại bạn gái cũ, nghi phạm nhắn tin nói sẽ t.ự s.át

Xã hội 17/01/2023 - 04:52

Trên đường bỏ trốn, Hoàng Văn Thành nhắn tin cho người quen biết rằng vừa s.át h.ại bạn gái cũ trên phố Vương Thừa Vũ (Hà Nội) và nói sẽ đi t.ự s.át

Ngày 15/1, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cung cấp thông tin ban đầu vụ cô gái b.ị đ.âm hàng chục nhát dao trên phố Vương Thừa Vũ.

ADVERTISEMENT

Hung thủ là Hoàng Văn Thành (SN 1998, Thái Nguyên), bạn trai cũ của nạn nhân. Sau khi s.át h.ại bạn gái, Thành vứt con dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Thành đi sang quận Long Biên và gửi xe tại tòa nhà chung cư Hope Residences (phường Phúc Đồng) rồi bỏ chạy lên khu vực đường Nguyễn Lam.

Quá trình bỏ trốn, Thành gọi điện cho một người nói đã g.iết chị P. (SN 2003, quê ở Lai Châu). Sau đó, Thành nhắn tin cho một người khác nói đã g.iết P. và sẽ đi t.ự s.át. Đến ngày 14/1, biết không thể trốn thoát, Thành đến Công an quận Thanh Xuân xin đầu thú, đồng thời khai toàn bộ hành vi vi phạm.

S.át h.ại bạn gái cũ, nghi phạm nhắn tin nói sẽ t.ự s.át - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Hiện trường vụ án.

Video đang HOT

Tại cơ quan điều tra, Thành cho biết, từng có mối quan hệ yêu đương với chị P. nhưng đã bị nạn nhân chia tay. Thời gian gần đây, Thành biết bạn gái cũ đang tìm hiểu một người đàn ông khác ở Hà Nội. Đây cũng chính là động cơ để đối tượng gây án.

Ngày 12/1, Thành biết bạn gái đang ở cửa hàng làm sơn sửa móng tại phố Vương Thừa Vũ nên mang theo dao, gọi chị P. ra ngoài để nói chuyện.

ADVERTISEMENT

Khi gặp mặt, nạn nhân vẫn nhất quyết không đồng ý quay lại với Thành. Nổi cơn ghen tuông, nghi phạm vật ngã chị P., rồi rút dao đ.âm nạn nhân hàng chục nhát.

Anh D. (bạn trai mới của P.) chứng kiến vụ việc, lao ra can ngăn cũng bị Thành dùng dao tấn công. Gây án xong, Thành vứt con dao lại hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Vụ á.n m.ạng khiến chị P. t.ử v.ong, anh D. bị thương tích phải đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự hoàn tất hồ sơ vụ án.

Vụ nạn nhân bị chiếm đoạt sim điện thoại, bị rút hơn 5,3 tỉ đồng: Khởi tố vụ án

S.át h.ại bạn gái cũ, nghi phạm nhắn tin nói sẽ t.ự s.át - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Theo PC02, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị N.H.T.T. (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) tố cáo người không rõ lai lịch làm giả CMND của chị T.

Sau đó giả danh chị T. đổi sim điện thoại chị T. đang sử dụng nhằm đăng ký nhận mã OTP khi thực hiện giao dịch internet banking tại các ngân hàng.

Nghi can sử dụng số điện thoại này đăng nhập vào 3 tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở Q.Tân Bình (TP.HCM) và tỉnh Đồng Nai của chị T. rồi chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỉ đồng.

Theo PC02, quá trình thụ lý đơn tố cáo, PC02 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi phạm.

ADVERTISEMENT

Theo đơn tố giác của chị T., ngày 1.12.2021, chị phát hiện điện thoại của mình bị mất sóng, khi gọi lên tổng đài Viettel thì được nhân viên cho biết sim trong máy của chị đã bị khóa do sim đã được cấp lại.

Đơn trình báo của chị T. thể hiện, chị T. không phải là người yêu cầu cấp lại sim và lúc đó chị T. vẫn giữ chứng minh thư gốc.

Sau đó, chị T. hoảng hốt khi phát hiện hơn 5,3 tỉ đồng trong tài khoản của mình ở 3 ngân hàng đã được chuyển vào các tài khoản không rõ nguồn gốc dưới hình thức chuyển khoản trực tuyến.

Theo chị T., chị đến Viettel yêu cầu trích xuất camera ngày cấp lại sim, yêu cầu gặp nhân viên cấp sim nhưng không được giải quyết và nói rằng camera không lưu, vì lý do bảo mật. Chị T. cũng không hiểu lý do tại sao nhà mạng lại cấp sim mới cho người khác mà không cần CMND, không nhận dạng có đúng người hay không.

Hiện PC02 tiếp tục điều tra, truy tìm các nghi can trong vụ chiếm đoạt sim điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân nói trên.

Vụ 3 con gái đổ xăng đốt nhà mẹ: Người dân vẫn bủn rủn khi kể lại lúc đưa các nạn nhân ra ngoài Những người sinh sống gần căn nhà nơi xảy ra sự việc 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ cho biết, họ vẫn bủn rủn chân tay khi nghĩ lại thời điểm đưa các nạn nhân ra ngoài. Chiếc chăn người dân dùng để dập lửa trong vụ...

Chia sẻ