Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Tình hình sức khỏe của 19 chú chó bị bỏ trước sân chung cư ở TP.HCM

Đời sống 04/04/2024 - 19:20

19 chú chó bị bỏ trước sân chung cư đã được một chủ tiệm thú cưng ở TP. Thủ Đức nhận về chăm sóc. Theo người này, các "bé" chó đang hoảng sợ, gặp vấn đề tiêu hóa.

Sau một ngày và một đêm ở sân chung ở River Panorama (quận 7, TP.HCM), 19 chú chó đã được khách sạn thú cưng Pet Inn Hotel And Grooming nhận về chăm sóc từ trưa 3/4.

Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Liên - chủ khách sạn - cho biết tình hình 19 chú chó tương đối ổn, ăn uống tốt. Tuy nhiên, các chú chó vẫn khá hoảng sợ và gặp vài vấn đề về tiêu hóa. Vì đa số còn sợ người lạ nên chị Liên chỉ có thể tắm rửa, tỉa móng cho một số con chó.

Tình hình sức khỏe của 19 chú chó bị bỏ trước sân chung cư ở TP.HCM - ảnh 1

Bài đăng kêu gọi hỗ trợ của Pet Inn Hotel And Grooming. Ảnh: Facebook Pet Inn Hotel And Grooming.

“Nhân lực bên chúng tôi có tất cả 4 người. Hiện tại cửa hàng không nhận thêm khách mà chỉ tập trung cho 19 'bé' mới đưa về. Tôi đang liên hệ các bên quen biết để nhờ hỗ trợ về y tế. Nếu mọi người quan tâm có thể liên hệ chúng tôi để hỗ trợ y tế hoặc đến giúp đưa các 'bé' đi dạo", chị Liên cho biết.

Chị nói thêm từ hôm qua đến giờ chưa thấy chủ của 19 chú chó liên lạc lại với mình. “Chị ấy có lấy số của tôi, nhưng tôi không có số điện thoại của chị ấy nên không chủ động liên lạc được. Tôi đang muốn chị ấy gọi lại để tính kế hoạch tiếp theo cho các 'bé' cũng như xử lý một số lồng sắt đã quá cũ”.

Chủ khách sạn thú cưng cho hay trong một ngày qua có rất nhiều người nhắn tin, gọi điện để xin nhận nuôi các "bé". “Thế nhưng, tôi không phải là chủ nên không thể tự ý quyết định được. Hiện tại, tôi chỉ có thể tập trung chăm sóc 19 'bé' mà thôi, còn chuyện nuôi giữ như thế nào thì phải chờ liên lạc được với chủ của các 'bé'”, chị chia sẻ.

Ngày 3/4, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh 19 chú chó cùng hàng đống đồ đạc bị bỏ trước chung cư. Đó là tài sản của một phụ nữ tên N.P. (35 tuổi) - người thuê căn hộ ở chung cư.

Tuy nhiên, do cư dân ở xung quanh phản ứng, chị N.P. đã bị chủ thuê yêu cầu chuyển 19 con chó ra ngoài, nếu không thì sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Chia sẻ với báo chí, chị N.P. cho biết bản thân có nuôi 19 con chó trong chung cư một thời gian. Chủ căn hộ nói rằng chị nuôi chó làm ảnh hưởng đến cư dân nên yêu cầu chị chuyển hết chó đi thì mới cho thuê tiếp. Sau đó, chủ căn hộ không muốn cho chị thuê tiếp và đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Theo chị P., điều đáng nói là mọi thứ diễn ra quá nhanh làm chị không có đủ thời gian để chuyển đi.

Trưa 2/4, ban quản lý đã dọn đồ đạc và 19 chú chó của chị P. ra sân chung cư. Đến chiều 3/4, khách sạn thú cưng Pet Inn Hotel And Grooming đã đến nhận nuôi tạm 1 tuần trong khi chị P. tìm chỗ ở mới.

Niềm vui và nỗi buồn của công việc

Tập truyện ngắn của nữ tác giả Jang Ryu Jin mang đến cái nhìn khác về cuộc sống của tầng lớp thanh niên ở Hàn Quốc. Chúng ta thường quen với hình ảnh những nam thanh nữ tú, chỉn chu trong bộ trang phục công sở, làm việc trong những cao ốc văn phòng sang trọng. Thực tế, áp lực công việc và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, khiến nhiều người trẻ không còn thiết tha với tình yêu, chuyện kết hôn hay sinh con. Các nhân vật của Jang Ryu Jin đều là những thanh niên bình thường mà người ta có thể gặp ở bất cứ đâu. Mỗi câu chuyện là một mảng màu sáng-tối đan xen, tạo nên bức tranh đa chiều về những khó khăn của người trẻ trong xã hội hiện đại.