Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Dấu chấm hết cho ''hiện tượng'' Girona

Chuyện lạ 17/03/2024 - 08:48

Rạng sáng 17/3, Girona thua Getafe 0-1 ở vòng 29 La Liga, qua đó bị Real Madrid bỏ xa 10 điểm trong cuộc đua vô địch.

Dấu chấm hết cho ''hiện tượng'' Girona - ảnh 1

Girona dần sa sút ở giai đoạn cuối mùa.

Phút 33, Ilaix Moriba đột phá rồi chuyền cho Yellu Santiago. Số 25 tung cú sút căng từ góc hẹp, đánh bại toàn bộ hàng phòng ngự Girona.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất được ghi trong 90 phút của trận đấu trên sân Coliseum. Girona thua trận thứ 3 chỉ trong 5 vòng gần nhất, qua đó chính thức bị Real Madrid nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch lên thành 10 điểm.

Ở trận đấu sớm hơn, Real Madrid thắng dễ chủ nhà Osasuna 4-2 nhờ cú đúp của Vinicius Jr và bàn của Dani Carvajal, Brahim Diaz.

Lúc này, Girona còn đứng trước nguy cơ mất vị trí thứ 2 vào tay Barcelona. Thầy trò HLV Michel đứng thứ 2 với 62 điểm, chỉ hơn Barca đúng 1 điểm và đã chơi nhiều hơn một trận. Nếu "Blaugrana" vượt qua được Atletico Madrid vào rạng sáng mai (18/3), vị trí thứ 2 sẽ đổi chủ.

Trên sân Coliseum, Getafe, Girona thi đấu khá chậm rãi và không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm được tạo ra. Khi các ngôi sao tấn công được kỳ vọng như Mason Greenwood, Artem Dovbyk đều chơi nhạt nhòa, khoảnh khắc định đoạt trận đấu đã được tạo ra bởi Yellu Santiago.

Theo Opta, Yellu (19 tuổi, 296 ngày) là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Getafe tại La Liga trong gần một thập kỷ qua, xếp sau Emiliano Buendia với bàn thắng vào tháng 9 năm 2015, khi mới 18 tuổi, 276 ngày.

3 điểm trên sân nhà giúp Getafe tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên BXH với 38 điểm, kém vị trí có vé dự Conference League 8 điểm.

Dấu chấm hết cho ''hiện tượng'' Girona - ảnh 2

BXH La Liga.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...