Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh

Tuổi Teen 22/03/2023 - 11:12

T.rẻ e.m rất đơn giản, chúng chỉ muốn được yêu thương, được bố mẹ đưa đến trường mỗi ngày, cùng nắm tay cả gia đình đi chơi dịp cuối tuần,...

Những hạnh phúc giản dị ấy ngỡ rằng bất cứ ai cũng sẽ có được, nhưng có những đ.ứa t.rẻ lại phải lớn lên trong tủi thân và nước mắt vì hoàn cảnh gia đình, vì bố mẹ chia xa,…

ADVERTISEMENT

Mới đây, hình ảnh 1 b.é t.rai khóc nức nở khi tham gia hoạt động ngoại khóa tại trường mà không có bố mẹ bên cạnh đã khiến người xem vô cùng xót xa. Theo những hình ảnh được ghi lại, nhà trường tổ chức hoạt động cho phụ huynh và các em học sinh, mỗi bạn sẽ có bố hoặc mẹ đến tham gia cùng. Giữa không gian sân trường rộng lớn có thể thấy, bạn nhỏ nào cũng đang ôm lấy phụ huynh của mình, khuôn mặt ngây thơ của các em hiện rõ vẻ hạnh phúc khi được chơi trò chơi cùng bố mẹ.

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 1 ADVERTISEMENT
Một cậu bé bơ vơ trong khi các bạn xung quanh đều có bố mẹ. (Ảnh: Sohu)

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 2
Dù chỉ có 1 mình, em vẫn cố gắng hoàn thành hoạt động. (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng, bên cạnh đó, có 1 cậu bé đang khóc nức nở. Em đứng 1 mình, tay làm động tác như thể đang ôm 1 ai đó. Cậu bé khóc nức nở và liên tục đưa mắt nhìn xung quanh. Không rõ vì lý do gì mà cậu bé không có bố mẹ bên cạnh. Khoảnh khắc khiến cho con tim của người xem như bị bóp nghẹt. Nhìn bạn bè xung quanh, ai cũng đang hạnh phúc ôm chặt lấy bố mẹ của mình, em học sinh này chắc hẳn rất đau lòng và tủi thân.

ADVERTISEMENT

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 3
Cậu bé tủi thân bật khóc nức nở. (Ảnh: Sohu)

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 4 ADVERTISEMENT
Nhiều người cho rằng, có lẽ em đang rất mong mỏi bố mẹ của mình có thể xuất hiện. (Ảnh: Sohu)

Đến hiện tại, vẫn chưa biết vì sao bố mẹ của cậu bé không thể có mặt ở hoạt động này cùng con trai, nhưng người xem đã nhanh chóng để lại rất nhiều ý kiến về khoảnh khắc này. Ai cũng bày tỏ sự đau lòng, thương cho cậu bé mới lớn đã phải chịu đựng sự tủi thân quá lớn. Số khác cũng chia sẻ thêm rằng, bản thân họ cũng là phụ huynh, họ nghĩ bố mẹ dù có bận rộn đến đâu, hay gia đình có xảy ra bất kỳ lý do gì cũng hãy cố gắng sắp xếp thời gian cho các con. Không nên để chúng cảm thấy tủi thân, tổn thương vì thiếu vắng bố mẹ trong những dịp quan trọng.

ADVERTISEMENT

Video đang HOT

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 5
Em nhìn các bạn có bố mẹ và lặng lẽ lau nước mắt. (Ảnh: Sohu)

Người xem cũng nhanh chóng bày tỏ cảm xúc của bản thân và chia sẻ câu chuyện của riêng mình:

- Nếu mình ở đó, mình sẽ ôm con mình và ôm cả đ.ứa t.rẻ đó. Nhìn thương con quá.

- Là nước ngoài, nếu là ở đây mình sẽ ôm cậu bé này thật chặt và da diết, vuốt tóc, hôn bé thật nhiều và sẽ nói yêu em! Mong em 1 đời an nhiên.

- Tôi sợ mấy ngày hội phụ huynh mà cần có cha mẹ á, tại em trai tôi mới 13 t.uổi thôi, chị em tôi mồ côi ba được 4 tháng rồi, giờ “anh rể là ba”.

- Con mình từ nhỏ đã không gặp ba. Cô giáo bắt con vẽ tranh gia đình, bé về hỏi mình: “Ủa mà mẹ ơi nhà mình có ba đâu mà cô cứ bắt con vẽ”.

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 6
Khoảnh khắc lấy đi nước mắt của không ít người xem. (Ảnh: Sohu)

ADVERTISEMENT

Đối với các em nhỏ, chúng chỉ muốn có bố mẹ bên cạnh trong những dịp quan trọng. Mong bố mẹ tới trường để được tự hào giới thiệu với bạn bè của mình. Thế nhưng, nhiều người lớn dường như quá vô tâm đã không để ý tới cảm nhận của các em.

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 7 ADVERTISEMENT
Đây là câu chuyện bố mẹ ly hôn, c.ô b.é đợi mãi không ai tới họp phụ huynh cho mình. (Ảnh: Sina)

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 8
Ánh mắt đợi mong khiến người xem ám ảnh. (Ảnh: Sina)

Bố mẹ ly hôn, b.é g.ái mòn mỏi đợi không ai tới họp phụ huynh cho mình

Đặc biệt, khi bố mẹ đã ly hôn, có gia đình mới, không ít em nhỏ tủi thân, buồn bã vì không được quan tâm.

ADVERTISEMENT

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 9
B.é g.ái mong ngóng ra cửa vì bố mẹ mãi không đến. (Ảnh: Sina)

Trang Sina đã đăng tải câu chuyện của em nhỏ trong ngày họp phụ huynh. Ngồi trong lớp học, cô bé liên tục nhìn ra cửa mong chờ điều gì đó. Trong khi các bạn khác có bố mẹ đến tham dự và chơi với nhau rất vui, em lại là người duy nhất không có bất cứ phụ huynh nào đến. Cô bé liên tục nhìn chằm chằm vào cửa lớp khiến ai nấy đều xót xa.

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 10 ADVERTISEMENT
Được biết, bố mẹ em đều đã ly hôn. (Ảnh: Sina)

Cô bé càng tủi thân hơn khi tới trò chơi tương tác giữa bố mẹ và các con. Trong khi những gia đình khác chơi rất vui vẻ, em lại một mình bơ vơ đứng cuối lớp. Thỉnh thoảng, cô bé lại quay đầu về phía cửa lớp, ánh mắt dường như hi vọng một phép màu có thể xảy ra. Chứng kiến học sinh như vậy, cô giáo rất đau lòng.

Cô giáo cho biết, bố mẹ của b.é g.ái đã ly hôn và hiện tại 2 người đều có gia đình mới. Trong buổi họp phụ huynh, bố mẹ của em đều không đến. Trong khi những phụ huynh khác tương tác với con thì em lại chỉ có thể một mình lặng lẽ. Dù đã mong đợi nhưng cuối cùng em thất vọng tràn trề, cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống.

ADVERTISEMENT

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 11
Em phải kiềm chế cảm xúc để không bật khóc. (Ảnh: Sina)

Nhìn những bức ảnh đó, dân tình không khỏi thương xót. Bởi họ cho rằng, bố mẹ dù đường ai nấy đi cũng phải cư xử thế nào để con cái không bị tổn thương. Nếu một ngày có gia đình mới, họ vẫn phải làm tròn trách nhiệm với đứa con mà mình đã đứt ruột đẻ ra.

ADVERTISEMENT

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 12
Một em nhỏ khác, bố mẹ ly hôn nên phải ở với bảo mẫu. (Ảnh: Sina)

Những đ.ứa t.rẻ sinh ra trong gia đình có bố mẹ ly hôn đều rất dễ tổn thương. Dù bố mẹ có cố gắng, nỗ lực tới nhường nào nhưng cũng chẳng thể đủ để bù đắp sự thiếu thốn tình yêu thương đó. Sau khi bố mẹ đường ai nấy đi, có em phải ở với bảo mẫu, có em lại về quê cùng ông bà. Những câu chuyện đau lòng đó khiến nhiều người thương cảm.

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 13 ADVERTISEMENT
Bố mẹ ly hôn, tranh giành con ngay trước cửa tòa án. (Ảnh: Vietnamnet)

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 14
B.é g.ái bật khóc trong giờ học online vì bố mẹ đã ly hôn. (Ảnh: G.Y)

ADVERTISEMENT

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 15
Em bảo rất nhớ mẹ vì mẹ đi làm xa mãi không thể về được. (Ảnh: G.Y)

Trường tổ chức ngoại khóa, cậu bé khóc khi không có bố mẹ bên cạnh - ảnh 16 ADVERTISEMENT
Bố mẹ ly hôn, học sinh phải chuyển lớp nên tới nói lời chia tay với các bạn. (Ảnh: G.Y)

Đ.ứa t.rẻ nào cũng xứng đáng được yêu thương, chăm sóc. Là bố mẹ đừng bao giờ bỏ rơi đứa con mà mình từng sinh ra, từng yêu thương và chăm bẵm. Hãy yêu thương con một cách công bằng, dù đó là đứa con với người cũ hay người mới.

Lộc Fuho chi tiền mua quà, tri ân bố mẹ vợ luôn bên cạnh giúp đỡ Lộc Fuho chắc chắn không phải cái tên xa lạ với người dùng mạng xã hội. Nổi lên với đầy tranh cãi, sau nhiều năm làm công việc xây dựng và sáng tạo nội dung, "Thầy Lộc" từ một người có hoàn cảnh nghèo khó, nay đã vượt...

Chia sẻ